Kết quả tìm kiếm cho "trọn niềm vui"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1803
Những ngày cuối tháng 3/2026, tại doanh trại Lữ đoàn 6 (Quân khu 9), cán bộ, chiến sĩ cùng chung niềm vui - đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Truyền thống anh hùng của đơn vị đang được thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay giữ gìn và phát huy.
Không bắt đầu từ điều lớn lao, việc học và làm theo Bác ở cơ sở được thể hiện bằng những việc làm gần dân, vì dân. Khi cán bộ, đảng viên thực sự lắng nghe, cùng làm với dân, thì những công trình nhỏ cũng trở thành niềm vui lớn.
Buổi sáng, khi sân Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở Đông Thái còn đẫm sương, phía sau dãy phòng học rộn rã gọi nhau í ới ra cuốc đất. Một tiết học đặc biệt bắt đầu.
Chuyển đổi số ở nông thôn đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, hạ tầng, thiết bị và kỹ năng của người dân vẫn là rào cản lớn.
Vùng đất An Giang có những “cụ” cây hàng trăm năm tuổi được người dân xem như báu vật của địa phương.
Đặc thù đô thị khiến quỹ đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp. Để thích ứng với thực tế này, nhiều địa phương đã chuyển hướng phát triển nông nghiệp đô thị, ưu tiên các mô hình sản xuất quy mô vừa và nhỏ nhưng hiệu quả, ứng dụng khoa học, công nghệ, gắn với dịch vụ và nhu cầu tiêu dùng tại chỗ.
Nhiều thanh niên có hoàn cảnh khó khăn chọn học nghề, nỗ lực không ngừng để có công việc ổn định, nuôi bản thân và phụ giúp gia đình.
Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo hoàn thiện công tác bầu cử, nâng cao chất lượng đại biểu và phát huy hiệu quả từ thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
An Giang có 2 bệnh viện chuyên chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Thời gian qua, các bệnh viện đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật cao, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.
Tổng Bí thư tin tưởng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp tục bứt phá, phát triển vượt bậc, trở thành trung tâm y học hàng đầu của cả nước và khu vực; xứng đáng là niềm tự hào của y học nước nhà.
Dù đây là năm học cuối cấp, Trần Thạch Khang - học sinh lớp 12A8 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Thoại, xã Thoại Sơn vẫn miệt mài nuôi dưỡng niềm đam mê văn chương.
Châu Đốc đang đổi thay từng ngày. Nhưng những con đường cũ, những mái nhà xưa, ký ức đô thị vẫn còn hiện hữu. Đó là nơi lưu giữ nhịp sống, con người và hồn phố qua nhiều thế hệ.